Bắt sòng bạc thu tiền theo giờ ở Đà Nẵng

(PLO)- Mỗi ngày có hàng chục người đến sòng bạc, ai muốn tham gia sát phạt phải đóng tiền xâu 100.000 đồng/giờ.

Ngày 27-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao 16 người liên quan vụ đánh bạc cho Công an quận Ngũ Hành Sơn để điều tra theo thẩm quyền.

Công an bắt quả tang nhóm người đánh bạc. Ảnh: CA

Trước đó, trinh sát phát hiện sòng bạc trong căn nhà cấp 4 ở phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) thường xuyên có hàng chục người tham gia. Họ đánh xóc đĩa và bầu cua với số tiền thắng thua lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chiều 25-4, các trinh sát chia làm bốn mũi ập vào tụ điểm cờ bạc này, bắt quả tang 16 người đang sát phạt. Thấy cảnh sát, nhiều người bung chạy nhưng bất thành. Cảnh sát thu giữ hơn 110 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Tụ điểm này do một người đàn ông đứng ra tổ chức. Ai đến đây muốn tham gia sát phạt đỏ đen phải đóng tiền xâu 100.000 đồng/giờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.