Bắt sinh viên trộm nhiều tài sản trong ký túc xá

(PLO)- Thấy các phòng trong ký túc xá của sinh viên mở cửa ngủ có nhiều tài sản có giá trị, nam sinh lẻn vào lấy trộm thì bị bắt giữ. 

Ngày 3-3, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Ngô Thành Cẩn quê Quảng Nam, sinh viên trường ĐH đóng trên địa bàn TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lợi dụng các phòng tại ký túc xá Trường ĐH Quốc gia TP.HCM ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An không khóa cửa, Cẩn lẻn vào phòng lấy trộm tài sản. Số tài sản này gồm ba chiếc laptop, một máy tính bảng, một điện thoại di động. Khi Cẩn mang ra ngoài để đi tiêu thụ thì bị bảo vệ ký túc xá phát hiện, bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu Cẩn cho biết vì cần tiền tiêu xài và thấy các bạn sinh viên khi ngủ đều không khóa cửa nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.