Bắt sinh viên bán kiếm, súng điện qua Facebook

(PLO)- Chiều 5-12, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng) cho hay vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng biên phòng phát hiện Hoàng Xuân Vũ (ngụ xã Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình), hiện là sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng điều khiển xe máy chạy trên tuyến đường gần cảng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Đối tượng Vũ bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Qua đó phát hiện, Vũ có mang theo một thanh kiếm dài khoảng 1 m, rộng 50 cm. Đối tượng khai nhận mang thanh kiếm này đến bán cho một người mới quen trên Facebook.

Khám xét phòng trọ của Vũ, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm hai bộ chích điện, một thanh kiếm, một khẩu súng bắn điện cùng nhiều bình xịt hơi cay và nhiều vũ khí khác. Hiện lực lượng biên phòng đã tạm giữ số tang vật nói trên để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.