Bắt quả tang vụ trồng cần sa số lượng lớn

(PLO)- Ngày 6-12, lực lượng kiểm tra phát hiện trong vườn nhà ông Nhu có trồng nhiều cây cần sa, trong đó có 29 cây cần sa đang xanh tốt (cao từ 1,5 m đến 2,5 m).
 

Đồn Biên phòng Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận), phối hợp cùng Công an huyện Hàm Tân và Công an xã Thắng Hải đã bất ngờ kiểm tra nơi ở của ông Nguyễn Khắc Nhu (55 tuổi, ngụ thôn Suối Bang, xã Thắng Hải).

Tại đây, lực lượng kiểm tra phát hiện trong vườn nhà ông Nhu có trồng nhiều cây cần sa, trong đó có 29 cây cần sa đang xanh tốt (cao từ 1,5 m đến 2,5 m).

Ngoài ra, còn có 34 gốc cây cần sa khô đã thu hoạch. Mở rộng khám xét, lực lượng kiểm tra tiếp tục phát hiện thêm 12 ký lá và bông cần sa khô ông Nhu cất giữ trong nhà chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Được biết khu vực nhà ông Nhu ở nằm ở khu vực hẻo lánh, xa khu dân cư. Lợi dụng việc này, ông Nhu đã trồng cần sa trong vườn nhà để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, Đồn biên phòng Tân Thắng đã phát hiện và phối hợp với các lực lượng triệt phá.

Hiện nay, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.