Bắt quả tang nam thanh niên Đài Loan giấu ma túy trong 80 điếu thuốc lá

(PLO)- Ngụy trang ketamin trong hàng chục điếu thuốc lá trong vali nhập cảnh, nam thanh niên Đài Loan đã bị bắt quả tang tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), cho biết vừa phối hợp với lực lượng hải quan và công an bắt quả tang một nam thanh niên Đài Loan (Trung Quốc) có hành vi tàng trữ ma túy khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13-12, tại luồng nhập cảnh hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Công an xã Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đồn Công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tiến hành kiểm tra hành lý của Pan Hsiang Jui (29 tuổi, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc).

nam thanh niên Đài Loan.jpg
Pan Hsiang Jui làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: BP

Quá trình kiểm tra, trong hành lý của Pan Hsiang Jui có 80 gói thuốc lá điếu hiệu Mevius đã mở nắp. Bên trong mỗi điếu thuốc, lực lượng chức năng phát hiện sợi thuốc lá có tẩm chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Không dừng lại ở đó, trong vali còn có một hộp nhựa màu trắng in chữ “FAY Puppy”, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy

Làm việc với cơ quan chức năng, Pan Hsiang Jui khai nhận cuối năm 2024 làm nghề lái xe tại Campuchia. Trong thời gian này, đối tượng đã mua ketamin của một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc với giá 500 USD. Sau khi mua, số ma túy được mang về nơi trọ và cất giấu trong chai nhựa hiệu FAY Puppy

Đến ngày 18-11-2025, Pan Hsiang Jui lấy số ketamin trên, mua tổng cộng 81 gói thuốc lá hiệu Mevius. Nam thanh niên Đài Loan lấy sợi thuốc ra khỏi điếu, tẩm ketamin vào sợi thuốc rồi cho trở lại vào 80 gói thuốc lá và dán kín nhằm che giấu.

Phần ma túy còn dư tiếp tục được cất trong chai nhựa. Toàn bộ số tang vật này được cho vào vali mang theo khi nhập cảnh Việt Nam

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thủ đoạn tinh vi của Pan Hsiang Jui đã không qua mắt được lực lượng chức năng. Jui bị phát hiện và bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật liên quan.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.