Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 6 kg ma túy

(PLO)- Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 6 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Chiều 25-6, trao đổi với PLO, một cán bộ đồn biên phòng của khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cho biết vừa bắt giữ đối tượng vận chuyện 6 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng bị bắt giữ là Hà Văn Ân (SN 1985, ngụ thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi).

Hà Văn Ân và tang vật bị lực lượng chức trách bắt giữ. Ảnh CTV

Trước đó, vào lúc 14 giờ cùng ngày, tại khu vực mốc 2/1 biên giới Việt Nam- Camphuchia, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Ân đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng Ân có nhiều gói hàng, bên trong là ma túy đá với khối lượng như trên.

Hiện lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y để điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.