Bắt quả tang 4 nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở Đắk Lắk đánh bạc

(PLO)- Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang bốn nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai huyện này đánh bạc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, một nguồn tin cho hay Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp để điều tra tội đánh bạc.

Văn phòng đăng ký đất đai.jpg
Công an bắt quả tang vụ đánh bạc. Ảnh: N.G

Những người bị khởi tố gồm Lê Văn Đức, Đinh Thanh Tám, Ngô Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Y, đều đang công tác tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ea Súp. Trong đó, Nguyễn Hồng Y là nhân viên thực tập.

Trước đó, chiều 16-8, Công an huyện Ea Súp ập vào chỗ ở của ông Ngô Việt Hoàng, bắt quả tang bốn người trên đang đánh bạc dưới hình thức chơi tú lơ khơ. Công an thu giữ nhiều vật chứng, tiền mặt liên quan hành vi đánh bạc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.