Bắt quả tang 23 người cá cược World Cup

(PLO)- Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phá một điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt 23 người, thu giữ 120 triệu đồng.

Ngày 15-7, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết đơn vị vừa phá một điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt 23 nghi phạm, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện và tiền mặt trên 120 triệu đồng.

Nhóm người tham gia đánh bạc bị bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, các con bạc khai nhận vào lúc 21 giờ 40 ngày 14-7, Nguyễn Hữu Nguyên (33 tuổi, trú thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương trà) đã tổ chức cho 22 người khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại nhà riêng của mình.

Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng công an đã thu và tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi đánh bạc gồm một máy tính laptop và đầu phát sóng WiFi; 20 điện thoại di động các loại, 20 mô tô và trên 120 triệu đồng.

Công an thị xã Hương Trà đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.