Bắt quả tang 2 người giấu ma túy trong nón bảo hiểm

(PLO)- Qua đấu tranh khai thác những người giấu ma túy trong nón bảo hiểm, cơ quan chức năng đã tìm ra Tuấn.

Ngày 24-3, Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, Cà Mau) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy do lực lượng biên phòng phát hiện. Nghi can chính trong vụ án này là Nguyễn Thanh Tuấn (36 tuổi, tạm trú tại khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau).

Biên phòng Cà Mau lấy lời khai một đối tượng liên quan.

Vào  đêm 20-3, lực lượng phòng chống ma túy của biên phòng Cà Mau khám xét phát hiện hai người giấu chất ma túy trong nón bảo hiểm. Qua khai thác, cơ quan chức năng bắt được người bán là Nguyễn Thanh Tuấn. Bước đầu, Tuấn thừa nhận hành vi bán ma túy của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.