Bắt quả tang 19 người đang say sưa xóc đĩa

(PLO)- Ngày 16-2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một ổ bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. 

Cơ quan điều tra đã đưa 19 người về trụ sở để đấu tranh làm rõ về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cảnh sát bắt quả tang nhóm người đang đánh xóc đĩa ăn tiền. 

Theo điều tra ban đầu, tối 15-2, một tổ công tác của Đội đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bất ngờ ập vào nhà ông Nguyễn Văn Sỹ (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) bắt quả tang 19 người đang đánh xóc đĩa ăn tiền.

Công an thu giữ gần 100 triệu đồng, bốn chiếc xe máy, trên 20 điện thoại di động và nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Sòng bạc trên do ông Sỹ và em trai là Nguyễn Văn Tài (33 tuổi) làm chủ. Để tổ chức đánh bạc, chủ sòng thuê người cảnh giới ở vòng ngoài với giá 200.000 đồng mỗi buổi. Khi thấy có người lạ, người cảnh giới sẽ ra tín hiệu để các con bạc tẩu thoát từ cửa sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.