Bắt ổ cá độ ở quận Tân Phú do nhóm Hải Dương cầm đầu

(PLO)- Kết thúc trận chung kết Euro, cảnh sát ập vào bắt bốn nghi can trong đường dây cá độ qua mạng quy mô lớn ở TP.HCM.
Rạng sáng 11-7, tổ công tác Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục CSĐT tội phạm về TTXH ập vào một cửa hàng kinh doanh gỗ mỹ nghệ trên đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, TP.HCM, bắt quả tang bốn người trong đường dây cá độ qua mạng.

Nghi can tổ chức cá độ bóng đá bị bắt.

Công an xác định bắt giữ Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1984, quê Hải Dương) là kẻ cầm đầm nhóm cá độ bóng đá này. Hai đồng phạm Nguyễn Thanh Tuấn, Đỗ Văn Tuyền (cùng quê Hải Phòng) là người đi gom tiền từ các con bạc. Đường dây này hoạt động nhiều tháng nay.

Nghi can Minh được cho là cầm đầu đường dây cá độ qua mạng.

Tổ công tác thu giữ một số giấy tờ sổ sách, máy móc liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng để mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.