Bắt ‘nữ quái’ chuyên làm giả vé số để lừa đảo

(PLO)- Lực lượng công an địa phương đã bắt giữ “nữ quái” chuyên làm giả vé số để lừa đảo những người bán vé số dạo. 

Chiều 22-9, Công an phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ nghi can Đào Thị Kim Tuyết (44 tuổi) về hành vi dùng vé số giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trước đó, nhận được tin báo của nhiều người bán vé số trên địa có một người nữ thường dùng vé số giả để lừa đảo nên Đội PCTP phường Hiệp An đã phối hợp với công an phường tuần tra, theo dõi. Sáng cùng ngày, khi phát hiện nghi can đang dùng 9 tờ vé số giả (giải 100.000 đồng) đã cắt ghép, sửa đổi ngày tháng để lừa đảo nên cơ quan chức năng đã bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, Tuyết khai nhận "hành nghề" lừa đảo nhiều năm nay. Nghi can làm giả ngày tháng trên vé số, có lúc cắt ghép, làm giả số của tất cả các loại vé nhưng giải thưởng không quá 500.000 đồng/vé để dễ lừa. Sau đó, nghi can dùng vé sổ giả tìm những người bán vé số dạo trên địa bàn để đổi lấy tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.