Bắt nữ hành khách 71 tuổi vận chuyển 9 bánh heroin

Ngày 14/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa bắt quả tang một nữ hành khách 71 tuổi, quốc tịch Úc vận chuyển trái phép 9 bánh heroin.

Heroin được ngụy trang dưới dạng xà phòng cục mang nhãn hiệu SHINZU’I

Khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Sydney (Úc), nữ hành khách này bị phát hiện đang vận chuyển 9 bánh heroin (gần 3kg).

Số heroin trên được đối tượng ngụy trang dưới dạng xà phòng cục mang nhãn hiệu SHINZU’I (36 cục) cất giấu trong hành lý ký gửi. Số heroin này ước trị giá 10 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C 47B) Bộ Công an và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an TP.HCM làm rõ.

Chỉ trong vòng 10 ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép heroin, với tổng trọng lượng hơn 6 kg (18 bánh).

Theo NGỌC THÚY (PNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.