Bắt nóng hai kẻ cướp xe ôm

(PL)- Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Lê Bảo Thiện và Trần Khắc Ngân Bảo để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Do lên cơn nghiện “hàng đá” trưa 2-1, Thiện và Bảo bàn nhau đi cướp tài sản nhắm vào người hành nghề xe ôm. Cả hai đón xe ôm do ông HTG (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đậu trước BV Quốc Ánh (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) nhờ chở về xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Đến khu vực vắng, cả hai giả vờ yêu cầu ông G. dừng xe đi vệ sinh. Bất ngờ Bảo rút dao bấm tấn công, đâm một nhát vào vai phải ông G. làm ông bị thương rồi uy hiếp buộc giao tài sản. Ông G. đưa 100.000 đồng và lạy lục xin tha mạng. Lợi dụng hai kẻ cướp lơ là, ông G. nhảy lên xe chạy thoát và tri hô.

Đúng lúc nhóm bảo vệ của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Quân 2 đang làm nhiệm vụ tại khu dân cư Vĩnh Lộc B gần đó đã dùng xe máy đuổi theo hai kẻ cướp đang chạy bộ trên đường. Cùng lúc trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phát hiện phối hợp bắt gọn Thiện, Bảo.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.