Bắt nhóm trộm tiền công đức tại Đền thờ Liệt sĩ Võ Thị Sáu ở thị trấn Đất Đỏ

(PLO)- Nhóm người này khai đã nhiều lần từ TP.HCM xuống Bà Rịa-Vũng Tàu để trộm tiền tại Đền thờ Liệt sĩ Võ Thị Sáu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-7, trao đổi với PLO, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết vừa triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng từ TP.HCM nhiều lần trộm cắp tài sản trong thùng công đức của Đền thờ Liệt sĩ Võ Thị Sáu, thị trấn Đất Đỏ.

Nhóm do Nguyễn Thị Thanh Xuân (47 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Ngoài ra còn có Tô Thị Thu (54 tuổi), Tô Thu Nhung (41 tuổi), Lý Công Tâm (51 tuổi) và Đinh Quang Nghiêm (35 tuổi). Ngoài ra, bị can Trần Thị Anh Thư (39 tuổi, ngụ TP.HCM) bị khởi tố nhưng cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Nhóm trộm từ TP.HCM xuống huyện Đất Đỏ trộm thùng công đức nhanh chóng bị Công an huyện bắt giữ. Ảnh: CA

Nhóm trộm từ TP.HCM xuống huyện Đất Đỏ trộm thùng công đức nhanh chóng bị Công an huyện bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, ngày 29-6, Ban quản lý Đền thờ Liệt sĩ Võ Thị Sáu kiểm tra thùng công đức phát hiện tiền bên trong thùng có dấu hiệu bị mất trộm nên đã báo Công an huyện Đất Đỏ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiếp nhận vụ việc và nhanh chóng cử lực lượng trinh sát, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, lực lượng công an nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng liên quan vụ việc và lên kế hoạch bắt giữ.

Trưa 30-6, nhóm gồm năm đối tượng Thu, Nhung, Tâm, Nghiêm và Thư tiếp tục quay lại Đền thờ, phân công chia nhau người cảnh giới, che chắn camera an ninh, người đến thùng công đức dùng dụng cụ để lấy tiền bên trong.

Khi các đối tượng quay ra thì bị các lực lượng công an ập đến bắt giữ. Số tiền lúc này nhóm trộm được chỉ khoảng 200 nghìn đồng.

Bước đầu làm việc với công an, nhóm này khai nhận, trước đó nhiều lần trộm tiền tại đây theo phương thức, thủ đoạn tương tự. Nhóm này do Xuân cầm đầu, rủ các đối tượng khác đi trộm.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Xuân khi bị bắt giữ, đưa về làm việc tại công an huyện Đất Đỏ. Ảnh: CA

Bị can Nguyễn Thị Thanh Xuân khi bị bắt giữ, đưa về làm việc tại công an huyện Đất Đỏ. Ảnh: CA

Lần gần nhất là ngày 28-6, nhóm gồm 6 người do Xuân cầm đầu đã trộm tiền ở thùng công đức Đền Liệt sĩ Võ Thị Sáu. Số tiền trộm được khoảng 11 triệu đồng.

Sau đó, Xuân chia cho Tâm và Nhung 3 triệu đồng, Thư và Nghiêm 2 triệu đồng, Thu 2,1 triệu đồng, còn lại Xuân giữ.

Ở lần đi trộm ngày 30-6, Xuân rủ nhóm này đi trộm. Tuy nhiên, đến giờ cuối Xuân không đi vì lý do cá nhân.

Sau khi Công an huyện bắt giữ, đấu tranh với nhóm này, các đối tượng khai rõ Xuân là đối tượng cầm đầu, rủ nhóm đi trộm cắp tài sản. Công an huyện sau đó đã bắt giữ Xuân tại TP.HCM.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ đang tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.