Bắt nhóm ‘nữ quái’ bán vé số để trộm tài sản

(PL)- Vào khoảng 14 giờ ngày 21-3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng đội đi tuần tra trên đại lộ Bình Dương, phát hiện hai phụ nữ đi cùng hai cô gái trẻ chạy xe máy có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Qua nhiều tuyến đường, các “hiệp sĩ” phát hiện nhóm người này để ý những căn nhà nào đóng hờ cửa thì giả vờ vào mời mua vé số, nếu chủ nhà mất cảnh giác sẽ ra tay trộm cắp.

 
Nhóm nghi can giả vờ bán vé số để trộm tài sản bị các “hiệp sĩ” bắt giữ. Ảnh: VH

Đến 16 giờ cùng ngày, nhóm “nữ quái” vào nhà của chị Võ Thị Cửu (ngụ thị xã Bến Cát) trộm được một chiếc điện thoại. Khi nhóm định lên xe tẩu thoát, các “hiệp sĩ” liền khống chế bắt gọn, giao cho công an. Tại đây, bốn kẻ trộm khai tên Nguyễn Thị Ngọc Thơm (19 tuổi), Nguyễn Thị Oanh (51 tuổi), Nguyễn Thị Hồng (37 tuổi), Nguyễn Mỹ Tâm (25 tuổi), cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm ba điện thoại, hai xe máy, 18 tờ vé số.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.