Bắt nhóm người bẫy voọc, sấy khô đem bán

(PL)- “Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn vừa bắt được nhóm người vào Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà săn voọc chà vá chân nâu. Khi bị bắt, những người này đã sấy khô ba con voọc.

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án” - sáng 10-4, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng thông tin.

Khi tuần tra tại tiểu khu 64 Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, lực lượng kiểm lâm phát hiện ông Vi Văn Sơn (xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) mang theo 90 dây bẫy thép, 10 bẫy kẹp sắt và ba con voọc chà vá chân nâu đã sấy khô. Sơn khai nhận cùng bốn người cùng quê gồm Vi Văn Hoàng, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Hội và Lê Thị Lan đã nhiều lần vào Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà dựng lán đặt bẫy, săn bắn động vật rừng về bán.

Voọc chà vá chân nâu là loài động vật rừng quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Hiện Khu bảo tồn bán đảo Sơn Trà có khoảng 300 con, chiếm 50% số lượng cá thể loài này trên thế giới.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.