Bắt nhóm lâm tặc phá khu bảo tồn thiên nhiên

(PL)- Ngày 30-8, cơ quan Công an huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Vi Văn Duyên, Hà Văn Luyến và Lô Văn Thanh (đều ở huyện Quế Phong) vì cưa hạ cây rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (huyện Quế Phong).

Trước đó, sáng 28-8, ba người trên cùng Lê Văn Tần bị Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt bắt quả tang đang cưa xẻ gỗ rừng, trong đó Tần đã trốn thoát. Tang vật thu giữ 12 m3 gỗ vàng tâm (đường kính gốc khoảng 1,5 m) đã bị cưa hạ, đang được xẻ từng tấm... Bước đầu, ba người này khai biết trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có nhiều cây gỗ vàng tâm già, quý hiếm nên đưa cưa máy vào chặt hạ rồi cưa xẻ thành tấm đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, giữa tháng 7-2015, Công an huyện Quế Phong, Đồn biên phòng Hạnh Dịch, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt cũng bắt, khởi tố năm bị can do đốn hạ ba câu sa mu dầu đỏ quý hiếm (thuộc nhóm gỗ 2A) trong Khu bảo tồn Pù Hoạt.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.