Bắt nhóm giang hồ hỗn chiến trong BV

Từ mâu thuẫn xảy ra án mạng, hơn chục người bị khởi tố.

Chiều 18-8, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã bắt gọn 14 người trong hai nhóm thanh niên hỗn chiến náo loạn BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vào ngày 13-8. Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ ngày 13-8, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thái Bảo mâu thuẫn với Nguyễn Đình Anh Tuấn và Phạm Ngô Đình Tú tại một tiệm Internet. Đức, Bảo sau đó đem sự việc kể với Trần Quang Dũng và Đinh Duy Minh (cùng trú phường Thành Công).

Nghe vậy, Dũng rủ đồng bọn tìm đến quán Internet số 66 Nguyễn Tri Phương (phường Thành Công) tìm Tú và Tuấn nói chuyện. Tại đây, Tú và Tuấn thách thức nhóm Dũng đánh nhau và hẹn đến ngã tư Trần Phú - Nguyễn Tri Phương để giao chiến. Đến 21 giờ cùng ngày, Dũng rủ thêm một số “chiến hữu” mang theo cây rựa dài khoảng 1,2 m đến ngã tư trên tìm gặp nhóm Tú, Tuấn. Nhóm của Tú, Tuấn cũng rủ rê thêm đồng bọn mang theo rựa, liềm, gậy và đá làm hung khí đứng chờ tại điểm hẹn. Hai nhóm lao vào đánh chém, rượt đuổi nhau hỗn loạn một góc phố.

 
Các nghi can gây náo loạn tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Trong lúc hỗn chiến, Tuấn bị nhóm Dũng chém tám nhát trọng thương, Minh và Nhân bị Việt và Nguyễn Quốc Anh dùng gậy dài 2 m gắn dao Thái Lan chém nhiều nhát. Ngoài ra, nhiều người khác cũng bị chém thương tích đầy mình. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Anh Tuấn bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhóm Dũng tiếp tục truy sát. vào khoa Cấp cứu, Dũng lao vào lấy cây kéo khâu vết thương của bệnh viện đâm Quốc Anh hai nhát vào bàn tay và khuỷu tay trái gây thương tích nặng. Thấy vậy, nhóm Tuấn, Tú đang cấp cứu lao vào đánh nhóm của Dũng, hai bên rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn khoa Cấp cứu. Sự việc khiến hàng chục bác sĩ, bệnh nhân đang cấp cứu tại đây hoảng loạn tháo chạy tìm chỗ nấp vì sợ vạ lây.

Trong lúc đánh nhau, hai nhóm đã lấy đi nhiều dụng cụ y tế của khoa Cấp cứu. Qua sàng lọc, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 14 người thuộc cả hai nhóm để điều tra, khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

ĐẠI DŨNG

Làm rõ vụ thanh niên bị truy sát đến chết

Cơ quan CSĐT quận Bình Tân (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm điều tra làm rõ vụ một thanh niên bị truy sát tử vong trong một vụ hỗn chiến vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo hồ sơ, rạng sáng 18-8 những người dân cư ngụ phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) nhìn thấy một thanh niên nằm gục tại bãi đất trống tại con hẻm 130 đường 12. Qua kiểm tra, người này đã tử vong, cơ thể có nhiều thương tích.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật như gậy, dao cùng mã tấu. Bước đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Tấn Vinh (22 tuổi, tạm trú phường Bình Hưng Hòa). Vinh vừa chuyển về làm nghề in lụa, áo quần cho một cơ sở tư nhân gần nhà.

Đêm 17-8, Vinh cùng bạn đến quán ăn đầu hẻm 130 (quận Bình Tân) tổ chức nhậu. Tại đây, nhóm Vinh và những người ngồi ở bàn nhậu xảy ra mâu thuẫn. Trong khi cự cãi hai bên cầm hung khí xông vào ẩu đả. Vinh tháo chạy đến cuối con hẻm thì bị đối thủ truy sát đâm gục xuống đường tử vong.  

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.