Bắt nhóm dàn cảnh giả xe trung chuyển trộm hành lý của khách tại quận 12

(PLO)- Nhóm trộm phối hợp dàn cảnh lấy đi tài sản của một phụ nữ đi xe khách vừa bị Công an quận 12, TP.HCM bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Hết (51 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Thái Thanh Tài (62 tuổi, không nơi cư trú nhất định) để điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên xe khách.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19-3, Hết lái ô tô 16 chỗ biển số tỉnh An Giang chở Mỹ và Tài từ Tiền Giang đến Bình Dương để tìm khách đón xe về quê.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi đi trên quốc lộ 13 hướng đến cầu vượt An Sương, quận 12 Mỹ thấy chị Q đứng đón xe về quê nên báo cho Hết.

Khi xe dừng, Mỹ hỏi chị Q có phải là người đã điện thoại trước cho nhà xe H không. Chị Q nói rằng đã điện thoại đặt xe giường nằm H nhưng sao xe 16 chỗ đón thì Mỹ nói đây là xe trung chuyển của nhà xe H, khi đến đầu đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương, xe H sẽ tới chở.

Chị Q tưởng thật nên xách hai ba lô, một nhỏ, một lớn đồng ý lên xe cho Hết chở đi.

Mỹ bố trí cho người phụ nữ ngồi ở hàng ghế phía sau lưng tài xế nhưng sau đó lại yêu cầu ngồi kế bên tài xế. Mỹ cầm balo lớn của khách bỏ lên hàng ghế tài xế, chị Q cầm theo balo nhỏ để trước bụng.

Khi xe chuẩn bị vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Mỹ đưa túi nylon, kêu chị Q tháo bộ vòng đang đeo ra để cất. Chị này liền tháo bộ vòng cùng nhẫn, đôi bông tai, dây chuyền ra cất vào túi, để trong balo nhỏ trước bụng.

Mỹ sau đó viện cớ xịt khuẩn, nói chị Q đưa balo nhỏ ra để xịt rồi yêu cầu bỏ vào chiếc balo lớn.

Khi xe vào đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), Mỹ bảo với chị Q là đến nơi đợi nhà xe H đón.

Xe vừa dừng, Mỹ cầm chiếc balô lớn của chị Q để ra hàng ghế sau và mở cửa xe nói khách xuống. Lúc này, Tài phối hợp, lựa lúc người phụ nữ không chú ý, mở balo lớn, lấy trộm chiếc balo nhỏ có chứa tài sản.

Nhóm này đưa balo lớn cho nạn nhân rồi mau chóng tẩu thoát về hướng Long An.

Chị Q sau đó kiểm tra, phát hiện mất tài sản nên đến Công an phường An Phú Đông, quận 12 trình báo. Qua truy xét, công an quận 12 nhanh chóng xác định được nghi phạm là Mỹ, Hết, Tài và mời làm việc.

Cả ba đã thừa nhận hành vi.

Xét thấy việc Hết, Mỹ, Tài thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Q xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh nên Công an quận 12 đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng nghi phạm cho Công an huyện Bình Chánh thụ lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.