Bắt nhóm cướp bịt mặt hoạt động trong đêm

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi vừa triệt xóa băng nhóm chuyên dùng hung khí cướp tài sản học sinh và các cặp tình nhân vào ban đêm. Đây là nhóm cướp gây khiếp hãi cho các học sinh ở Bình Sơn mỗi khi đi học về ban đêm.

Cuối năm 2010, đầu năm 2011, Công an huyện Bình Sơn liên tiếp nhận tin báo của nhiều nạn nhân về việc bị cướp. Học sinh Nguyễn Phúc Hiển (SN 1993, ngụ xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn) đi xe đạp về nhà sau khi học phụ đạo tại thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn). Lúc đến đoạn đường vắng thuộc xã Bình Hiệp, bất ngờ phía sau hai tên cướp bịt mặt, đầu đội mũ lưỡi trai ngồi trên xe máy áp sát.

Bắt nhóm cướp bịt mặt hoạt động trong đêm ảnh 1

Nguyễn Văn Tín và Trần Minh.

Một tên dùng dao kè sát bụng Hiển nạt: "Đưa điện thoại cho tao". Hiển chần chừ, tên còn lại tiếp giọng: "Không đưa thì đâm chết nó". Nghe vậy, Hiển hoảng sợ, lấy điện thoại Nokia N73 đưa cho bọn chúng. Cướp được điện thoại, 2 tên phóng lên xe rồ máy biến vào bóng tối. 

Cũng trong đêm, học sinh Nguyễn Thành Tân (SN 1993) điều khiển xe đạp chở một người bạn gái ở cùng xã Bình Long (Bình Sơn) đi học về thì bị 2 tên cướp bịt mặt, đội mũ lưỡi trai hung hãn chặn đường dùng hung khí cướp điện thoại di động.
Tối ngày 1-3, anh Đoàn Minh Văn (SN 1982), ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh (Bình Sơn) chở chị Phạm Thị Cương (SN 1987, ở thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương) đi qua đoạn đường vắng thuộc xã Bình Dương thì bất ngờ bị hai tên cướp đuổi theo chặn xe. Chúng khống chế anh Văn và chị Cương lấy 2 điện thoại, 200 nghìn đồng, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.
Ngoài những vụ cướp nêu trên, trên địa bàn huyện Bình Sơn liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản điện thoại học sinh đi học về ban đêm, gây hoang mang cho học sinh đi học về đêm.
Chiều ngày 4-3, qua truy xét, tổ trinh sát Công an huyện Bình Sơn lần theo một thnah niên đang tìm người bán điện thoại di động. Qua xác minh, điện thoại giống với điện thoại nạn nhân của băng cướp bịt mặt, đội mũ lưỡi trai. 
Tại Công an huyện Bình Sơn, thanh niên này khai  tên Trần Minh (SN 1992, ngụ thôn An Điềm 2, xã Bình Chương, Bình Sơn) đang mang số tài sản cướp được đem đi tiêu thụ. Tên đồng bọn Nguyễn Văn Tín (SN 1991, ngụ thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung), chuẩn bị bỏ trốn cũng đã bị bắt ngay sau đó.
Qua đấu tranh, bọn chúng khai nhận đã gây ra vụ cướp tài sản của anh Đoàn Minh Văn và những vụ cướp tài sản học sinh khác. Ngoài ra tên Tín còn khai nhận, trước đó y cùng Nguyễn Hồng Tuấn (SN 1991, ngụ thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, Bình Sơn) dùng dao gây ra nhiều vụ cướp tài sản học sinh đi học về ban đêm trên tuyến Quốc lộ 1A. Được biết, tên Nguyễn Hồng Tuấn bị truy nã năm 2009 vì tội trộm cắp.
 
Một thời gian sau, gia đình đưa y ra đầu thú. Vì hoàn cảnh gia đình, Cơ quan điều tra cho tên Tuấn tại ngoại. Ngay sau đó, y cùng tên Tín tiếp tục tổ chức cướp tài sản.
 Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn điều tra mở rộng.
Theo Thành Sự (Quảng Ngãi Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.