Bắt nhóm chuyên trộm xăng dầu các xe tải trên quốc lộ 1

(PLO)- Lợi dụng đêm khuya khi tài xế xe chạy đường dài đậu xe trên quốc lộ 1 để nghỉ mệt, nhóm bốn người ở huyện Vạn Ninh đã cạy nắp thùng dầu của xe rồi hút trộm mang đi bán.

Ngày 17-1, Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tri (31 tuổi), Ngô Trầm (36 tuổi), Huỳnh Tấn Hải (24 tuổi) và Hồ Nguyễn Ngọc Khoa (21 tuổi, cùng ngụ huyện Vạn Ninh) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh cũng đã khởi tố ba người khác cùng ngụ huyện Vạn Ninh để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

quốc lộ 1.jpg
Nhóm trộm dầu trên quốc lộ 1 bị bắt cùng tang vật. Ảnh: XP

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 7-2024, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua các xã Vạn Thọ, Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) liên tiếp xảy ra các vụ trộm dầu ô tô tải, container.

Cụ thể, vụ trộm dầu thứ nhất xảy ra khoảng 2 giờ ngày 24-7-2024. Lúc này, một xe container đang dừng đỗ trước quán cơm ở thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ thì một nhóm người đi tới, dùng các ống nhựa hút trộm dầu.

Vụ tiếp theo xảy ra khoảng 2 giờ ngày 22-9, xe tải đang dừng đỗ ở gần hầm Cổ Mã ở thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh cũng bị một nhóm người hút trộm dầu. Khoảng 30 phút sau đó, một ô tô tải dừng gần đó cũng bị trộm dầu với thủ đoạn tương tự.

Tương tự, các đêm 23, 24 và 25-9, cảnh sát ghi nhận có tổng cộng ba vụ trộm dầu ô tô tải, container xảy ra cung đường gần hầm đèo Cổ Mã.

Theo cảnh sát, các vụ trộm dầu đều diễn ra lúc đêm khuya, có tổ chức nên khó truy tìm manh mối và rất manh động. Như vụ tài xế phát hiện đang bị trộm dầu đã hô hoán, truy đuổi nhưng những bị kẻ trộm tấn công ngược lại đành bỏ chạy.

Nhận trình báo, qua điều tra, Công an huyện Vạn Ninh phát hiện số lượng xăng dầu rất lớn tiêu thụ trên địa bàn không có nguồn gốc lên đến hàng ngàn lít.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an lần lượt bắt giữ bốn người trong băng nhóm chuyên trộm cắp dầu các ô tô tải, container trên quốc lộ 1, gồm Nguyễn Hồng Tri, Ngô Trầm, Huỳnh Tấn Hải và Hồ Nguyễn Ngọc Khoa.

z6236331383888_b352c4cc5f0c83ce09f2acdc255fda2e.jpg
Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng với nhóm trộm xăng dầu trong đêm trên quốc lộ 1 qua huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà. Ảnh: XP

Tại cơ quan công an, những người này khai, lợi dụng các tài xế nghỉ đêm vì mệt, nhóm này sẽ dùng ống nhựa để hút trộm xăng, dầu, sau đó mang đi cất giấu, tiêu thụ.

Từ tháng 7 đến tháng 9-2024, nhóm này đã thực hiện năm vụ hút trộm tổng số hơn 1.750 lít dầu Diesel, gây tổng thiệt hại hơn 31 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh, cho biết quá trình truy tìm trộm cắp này gặp nhiều khó khăn do bị hại chủ yếu là tài xế lái xe đường dài. Sau thời gian dừng nghỉ, họ tiếp tục hành trình nên đã không phát hiện mình bị mất trộm hoặc một số trường hợp, tuy có phát hiện nhưng không trình báo cơ quan công an.

Công an huyện Vạn Ninh kêu gọi tài xế nào từng bị mất trộm dầu khi qua địa bàn huyện thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh để phối hợp làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.