Bắt nhóm cầm tuýp sắt gắn dao, phóng xe rượt đuổi nhau trên phố

(PLO)- Công an tạm giữ hình sự đối với 6 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng, trước đó nhóm này đã cầm tuýp sắt gắn dao, phóng xe rượt đuổi nhau trên phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai, Hà Đông đã triệu tập, tạm giữ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, 14-11, Đỗ Đình Hải (27 tuổi) rủ VQĐ (15 tuổi), DTT (16 tuổi), HTP (17 tuổi) cùng trú tại huyện Thanh Trì đến nhà trọ của Nguyễn Tiến Hạnh (29 tuổi) mượn địa điểm để hàn 7 dao phóng lợn vào tuýp sắt, mỗi phóng dài hơn 2 mét, chuẩn bị đi đánh nhau.

thanh-thieu-nien.jpg
Nhóm thanh thiếu niên cùng tang vật.Ảnh CA

Đến khoảng 0 giờ ngày 17-11, nhóm này cùng với 11 thanh thiếu niên khác rủ nhau đi chơi và gặp nhau tại đầm trong thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Lúc này, trong nhóm có Cao Trần Khang nhận được điện thoại của HLAĐ (15 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai) rủ đi đánh nhau.

Khang đồng ý và rủ cả nhóm thanh thiếu niên đi lấy hung khí là tuýp sắt hàn dao phóng lợn tại nhà của Hạnh. Sau đó, cả nhóm tập trung tại khu vực Đầm Tròn, xã Thanh Liệt và gặp nhóm của Đ cũng cầm theo một cây kiếm và 4 tuýp sắt hàn dao phóng.

Tại đây, Đ lấy cờ lê và yêu cầu tất cả tháo biển kiểm soát xe. Đến khoảng 1 giờ sáng 17-11, cả nhóm di chuyển trên 10 xe máy, đi theo đoàn qua các tuyến đường Thanh Liệt, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Giải Phóng, Trường Chinh, Nguyễn Trãi… Trên đường đi, các thanh thiếu niên di chuyển với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường gây khiếp sợ cho người dân.

Khi di chuyển đến khu vực Nguyễn Trãi, cả nhóm bị một nhóm thanh thiếu niên khác dùng chai thủy tinh ném vào xe. Các nghi phạm đuổi theo nhưng không đuổi được.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển đến khu vực quận Hà Đông thì gặp một nhóm nam thanh niên đi ngược chiều cũng cầm theo dao kiếm nên hò hét, đuổi nhau để đánh.

Do không đuổi kịp nên nhóm của Khang và Đ đã quay về khu vực Đầm Tròn, xã Thanh Liệt để cất giấu tuýp sắt hàn phóng, sau đó tất cả giải tán đi về nhà.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc cũng như sự manh động, Công an huyện Thanh Trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự và công an các quận Hoàng Mai, Hà Đông đã khẩn trương truy xét, xác minh, làm rõ toàn bộ những thanh thiếu niên có liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ đối với 6 người gồm: Phan Văn Việt Hòa, Vũ Diệp Chiến Thuật, Hoàng Tiến Phong, Cao Trần Khang, Dương Thanh Tuân, Bùi An Đạt về Hành vi gây rối trật tự công cộng.

Những người còn lại, vì chưa đủ 16 tuổi, tạm thời cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh, để lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.