Bắt nhóm 32 người cá độ bóng đá

(PLO)- Ngày 27-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau điều tra, hỏi cung 32 người vừa bị bắt quả tang cá độ bóng đá ăn tiền.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Công an đột nhập vào quán cà phê Phương Thủy, số 26 Phan Ngọc Hiển, khóm 6, phường 5, TP Cà Mau bắt quả tang nhóm người này đang cá độ bóng đá ăn tiền. Tang vật thu được gồm 38 triệu đồng, 19 xe máy, 36 điện thoại di động, 1 laptop, 1 máy tính bảng, 12 giấy tờ có ghi các kèo bóng đá ăn tiền, 1 tờ giấy ghi số đề.

Nhóm người cá độ bóng đã tại quán cà phê Phương Thủy (ảnh CTV).

Nhóm người cá độ bóng đã tại quán cà phê Phương Thủy. Ảnh: CTV

Ngoài ra, vào tối 23-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau cũng bắt quả tang một vụ cá độ bóng đá ăn tiền khác tại quán cà phê Phương Nam, khóm 5, phường 4, TP Cà Mau. Hai người đã thừa nhận hành vi đánh bạc là Đỗ Văn Lợi (37 tuổi), Đỗ Văn Trường Em (32 tuổi) cùng ngụ khóm 3, phường 4, TP Cà Mau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.