Bắt nguyên giám đốc Trung tâm Cô nhi viện ở Vĩnh Long

(PLO)- Ông Phạm Văn Cung, nguyên giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Suối nguồn tình thương bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25-11, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Văn Cung (38 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Cung từng là trụ trì chùa Phước Quang, nguyên giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Suối nguồn tình thương (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và có pháp danh là đại đức Thích Phước Ngọc.

Phạm Văn Cung thời điểm còn là tu sĩ. Ảnh: Cổng TTTT Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trước đó, có nhiều đơn tố giác tố giác ông Cung đã có hành vi ép buộc, lừa đảo số tiền lớn. Sau đó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định cho ông Cung hoàn tục trở về gia thất, đồng thời thu hồi cả Chứng Điệp thọ giới, Chứng nhận Tăng ni và đã xóa tên tu sĩ trong danh bộ Tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.