Bắt người phụ nữ mang 51 gói cần sa

(PLO)- Người phụ nữ mang túi xách bên trong chứa 51 gói cần sa đã bị lực lượng công an phường phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12-5, Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Ngọc Thuỷ (38 tuổi, trú tại phường Phú Hoà, thành phố Huế) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trần Ngọc Thủy tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng 15 giờ ngày 9-5, trước số nhà 141 đường Trần Hưng Đạo, Công an phường Phú Hoà bắt quả tang Trần Ngọc Thuỷ mang túi xách bên trong có 51 gói nylon chứa thảo mộc khô có tổng trọng lượng 129,674 gam nghi vấn là ma tuý.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Thuỷ khai nhận số gói thảo mộc trên là ma tuý loại cần sa, Thủy mua từ một đối tượng chưa rõ lai lịch.

Ngay sau đó, Công an phường đã chuyển giao đối tượng, tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Huế để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.