Bắt người phụ nữ cướp giật giỏ xách của cụ già bán vé số

(PLO)- Công an bắt một phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk cướp giật giỏ xách của cụ già bán vé số. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 5-11, thông tin từ Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Vũ Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi cướp giật tài sản.

vé số.jpg
Bà Vũ Thị Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Trước đó, ngày 2-11, ông Hồ Xuân Bình (79 tuổi, ngụ xã Krông Pắc) khi đang bán vé số tại xã Ea Knuếc thì bị một phụ nữ cướp giỏ xách, bên trong có 5,6 triệu đồng, 590 tờ vé số, điện thoại di động.

Đến ngày 4-11, Công an xã Ea Knuếc bắt giữ Vũ Thị Hồng, nghi phạm cướp giật vé số của ông Bình.

Bước đầu bà Hồng khai khi thấy ông Bình đi bán vé số, để túi xách trước giỏ xe, bà đã cướp giật, bỏ chạy. Sau khi cướp được giỏ xách của ông Bình, bà Hồng lấy tiền đóng học phí cho con gái, đóng tiền trọ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.