Bắt người dọa đốt nhà, đâm cảnh sát khu vực

(PL)- Chiều 6-10, Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Hiệp (47 tuổi, ngụ đường Lê Lai, phường 3, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Công an TP Vũng Tàu huy động lực lượng, dùng bình xịt hơi cay khống chế Hiệp sau khi Hiệp đâm bị thương Thượng úy Nguyễn Huy Dũng (cảnh sát khu vực (CSKV) phường 3, TP Vũng Tàu) thủng lá lách.

Theo thông tin ban đầu từ gia đình, ông Hiệp có biểu hiện tâm thần đã nhiều năm. Bình thường ông Hiệp tỉnh táo, hiền lành, làm nghề vá xe để sinh sống. Tuy nhiên, ông Hiệp phải uống thuốc thần kinh thường xuyên. Mỗi khi trở bệnh ông thường đập phá đồ đạc trong nhà.

 
Công an TP Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường nhà ông Hiệp. Ảnh: TK

Mấy ngày gần đây ông Hiệp có biểu hiện khác thường nên gia đình thuyết phục ông đi khám bệnh nhưng ông không đồng ý. Sáng cùng ngày, ông Hiệp đe dọa đốt nhà rồi khóa cửa ở bên trong. Người nhà lo sợ đã phải nhờ dân phòng, CSKV phường 3 xuống hỗ trợ. Công an phường đã cử lực lượng xuống nhà ông Hiệp, trong đó có Thượng úy Dũng. Lúc này ông Hiệp phản ứng lại, bất ngờ nhặt một con dao Thái Lan đâm trúng hông Thượng úy Dũng. Một dân phòng khác cũng đã va chạm, bị xây xát nhẹ ở tay. Thượng úy Dũng do máu chảy nhiều nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn ông Hiệp sau đó đóng cửa cố thủ trong nhà.

Ngay sau đó Công an TP Vũng Tàu đã đưa các lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát 113 xuống phối hợp với công an phường có phương án khống chế ông Hiệp. Sau khi chờ ông Hiệp mở hé cửa, lực lượng chức năng đã kéo cửa vào trong nhà, dùng bình xịt hơi cay, đeo mặt nạ chống độc khống chế ông Hiệp. Chỉ ít phút sau ông Hiệp đã bị khống chế đưa lên xe về trụ sở công an. Tại đây ông Hiệp lúc nhớ, lúc không và nói lung tung. Công an canh giữ đã rửa và lau hơi cay ở mắt ông Hiệp.

Lãnh đạo Công an phường 3 cho hay Thượng úy Dũng bị thủng lá lách và được tiến hành phẫu thuật ngay, hiện đang nằm theo dõi tại BV Lê Lợi, TP Vũng Tàu.

Chiều cùng ngày, Đội Kỹ thuật hình sự cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường căn nhà ông Hiệp, thu giữ con dao gây án. Người dân xung quanh cho hay ông Hiệp bị bệnh tâm thần đã lâu, khi bệnh trở nặng, ông đập phá đồ đạc trong nhà chứ không gây rối hàng xóm. Còn khi bình thường ông hiền lành, thường chào hỏi mọi người.

Hiện Công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.