Bắt người, đánh gãy chân để hỏi nơi ở của bạn nạn nhân

(PLO)- Kẻ chủ mưu vụ bắt giữ người trái pháp luật, tra tấn nạn nhân gãy chân và hai tay đã đến công an đầu thú sau nhiều ngày bỏ trốn.

Ngày 3-12, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã tạm giữ Châu Thái Đô (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Sau nhiều ngày bỏ trốn, Châu Thái Đô đã ra đầu thú.

Cũng liên quan đến vụ việc, trước đó Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ Lê Nguyễn Đăng Khoa (24 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) và cho tại ngoại đối với Đoàn Lâm Chí Kha (17 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) do được gia đình bảo lãnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 28-11, Đô cùng Lê Nguyễn Đăng Khoa và Đoàn Lâm Chí Kha đang ở nhà trọ của Khoa (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) thì thấy anh Huỳnh Trường Vân (31 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy) đi ngang.

Đô cho rằng bạn của anh Vân từng lấy xe máy của mình nên bắt anh Vân vào nhà trọ, tra hỏi nơi ở người bạn đó.

Lê Nguyễn Đăng Khoa bị công an bắt giữ.

Sau đó, Khoa dùng một khúc cây đánh gãy chân phải của anh Vân.

Thấy Vân bị thương, Khoa đưa Kha 2 triệu đồng chở anh Vân đến BV đa khoa khu vực Vĩnh Kim (huyện Châu Thành) cấp cứu và kể nguyên nhân gãy chân là do té xe.

Anh Vân được chuyển đến BV Chợ Rẫy để điều trị, được các bác sĩ chuẩn đoán bị gãy hai tay và chân phải.

Đô đã bỏ trốn ngay sau đó, đến sáng 3-12 thì ra đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, Đô nghiện ma túy và đã có quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trước khi gây án, Đô bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản trong một vụ án khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.