Bắt nghi phạm vận chuyển ma túy qua đường hàng không

(PLO)- Thông tin từ Phòng PC47, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này phối hợp với các cơ quan chức năng vừa bắt giữ nghi phạm vận chuyển gần 0,5 kg chất ma túy qua cảng hàng không sân bay Cát Bi.

Thông tin ban đầu cho biết: Lúc 15 giờ 35 ngày 8-5, tại cảng hàng không sân bay Cát Bi, Phòng PC47 phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1992, HKTT: Số 11 ngõ 13, tổ dân phố 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Thành tại cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ gồm 421,86 g chất tinh thể, chất bột và viên nén (đang tiến hành giám định). Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận số chất trên là ma túy tổng hợp. Thành đã cất giấu số lượng ma túy trên trong loa, với mục đích vận chuyển từ Hải Phòng vào TP.HCM bằng đường hàng không qua cảng hàng không Cát Bi.

Phòng PC47 đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.