Bắt nghi phạm giết người gần nhà máy rác Chợ Mới, An Giang

(PLO)- Sau gần 2 ngày phát hiện thi thể người đàn ông ở gần nhà máy rác, công an đã điều tra và bắt giữ nghi can.

Ngày 01-7, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm trong vụ người đàn ông tử vong gần nhà máy xử lý rác.

Nghi phạm là Huỳnh Thanh Nhàn (38 tuổi, ngụ ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang).

Như PLO đưa tin, sáng 29-6, người dân phát hiện ông HVĐ (56 tuổi, ngụ huyện chợ Mới) tử vong ở khu vực gần nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ Luông. Thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm, cạnh đó còn có con dao dính máu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được Nhàn là nghi phạm nên đã tiến hành bắt giữ vào khuya 30-6 khi Nhàn đang lẩn trốn tại địa phương.

Nghi phạm Huỳnh Thanh Nhàn. Ảnh: QM

Tại cơ quan công an, Nhàn thừa nhận đã dùng dao đâm chết ông Đ. do có mâu thuẫn cá nhân.

Hiện Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với Nhàn để điều tra về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.