Bắt nghi phạm đâm chết người rồi trốn vào rừng sâu

(PLO)- Một nghi phạm giết người ở huyện Tây Sơn (Bình Định) bị bắt sau hơn hai tháng lẩn trốn trong rừng sâu.

Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) xác nhận ngày 6-4 cơ quan này đã bắt khẩn cấp Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Hoàng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh (Bình Định). Hoàng đã được di lý về Công an huyện Tây Sơn để phục vụ điều tra.

Trần Ngọc Hoàng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng sâu. Ảnh: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 2-2, Hoàng chạy xe máy bám theo bà Đỗ Thị T. (48 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) đang chở con gái đi từ huyện Tây Sơn về hướng thị xã An Nhơn (Bình Định).

Khi bà T. đang đi trên tỉnh lộ 636 B đoạn qua xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Hoàng chặn xe rồi rút dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng nhanh chóng bỏ trốn, còn bà T. tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.