Bắt nghi phạm cướp ngân hàng bằng bom giả

(PLO)- Người này mang một vật nghi là súng và một bọc nylon (sau này xác định là bom giả) vào uy hiếp, cướp hơn 1 tỉ đồng trong ngân hàng.
 

Sáng 29-1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho hay đơn vị này đã bắt được nghi phạm trong vụ cướp hơn 1 tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Dĩnh Kế (TP Bắc Giang).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, trú xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang).

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 26-1, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Chi nhánh Dĩnh Kế, một người đàn ông mang một vật nghi là súng và một bọc nylon (sau này xác định là bom giả) vào uy hiếp, cướp số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Đến trưa 27-1, công an đã xác định Minh là nghi phạm trong vụ án.

Đại diện chi nhánh Agribank cho hay đã mua bảo hiểm theo quy định nội bộ của ngân hàng nên vụ việc không gây thiệt hại về tài chính cho đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.