Bắt nghi can vờ quẹt xe để cướp, hiếp

Trong vòng ba ngày, công an xác minh, sàng lọc trên dưới 100 đối tượng nghi vấn để lần ra hung thủ gây án.
Ngày 23-5, Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khởi (23 tuổi, ngụ xã Vị Thanh) về tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 18-5, sau khi uống rượu tại nhà một người bà con ở xã lân cận, Khởi điều khiển xe máy hiệu Sirius về nhà. Trên tuyến đường nối Vị Thanh - Cần Thơ, Khởi nhìn thấy chị T. (33 tuổi, ngụ Cần Thơ) đang chạy xe tay ga trước mặt. Men rượu lâng lâng trong người lại thấy người phụ nữ đi một mình trên đường vắng khiến Khởi nảy sinh ý đồ xấu. Khởi chạy xe bám theo sau chị T. chờ cơ hội ra tay. Khi đến đoạn đường gần cầu Gốc Mít (xã Vị Trung, huyện Vị Thủy), Khởi tăng ga áp sát rồi đạp vào đuôi xe chị T. làm chị mất thăng bằng té xuống lề đường. Khởi tiếp tục chạy xe vượt lên rồi dừng lại quan sát. Lúc này chị T. hỏi Khởi: “Sao đụng tôi té lại bỏ chạy?”. Khởi trả lời: “Không có, chị có sao không?”. Khởi quay xe lại, chị T. nhờ Khởi giúp dựng xe lên. Trong lúc đỡ xe, bất ngờ Khởi siết cổ và đè chị T. xuống mương nước ven đường. Chị T. ra sức chống cự, vùng vẫy nhưng không thoát khỏi sự khống chế của “yêu râu xanh” đang khao khát dục vọng. Sợ bị nguy hiểm đến tính mạng, chị T. năn nỉ Khởi buông tha. Khởi dọa: “Nếu cho sướng thì tha, không thì giết”.

Nguyễn Văn Khởi và hiện trường gây án hiếp, cướp. Ảnh: NP

Do sợ bị giết chết nên nạn nhân đành xuôi tay cho Khởi thực hiện hành vi thú tính. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Khởi lục soát túi quần nạn nhân lấy chiếc điện thoại Samsung GT-S5300 cùng 500.000 đồng rồi lên xe bỏ chạy. Khởi về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ với vợ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này chị T. ráng sức đi ra đường lộ và ra dấu chặn dừng một xe ô tô từ xa chạy tới để kêu cứu. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Vị Thủy khẩn trương đến hiện trường lập biên bản sự việc và đưa chị T. đi bệnh viện cấp cứu. Tang vật thu giữ được tại hiện trường gồm đôi dép nhựa đã cũ nghi của hung thủ bỏ lại.

Trong vòng ba ngày, qua sàng lọc trên dưới 100 đối tượng nghi vấn quanh khu vực xảy ra vụ án, công an xác định Khởi là nghi can số một. Quá trình công an mời đến làm việc cùng những chứng cứ thu thập tại hiện trường, Khởi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Khởi, công an đã thu giữ chiếc điện thoại Samsung của chị T. mà Khởi giấu trong bao gạo ở nhà. Đồng thời tạm giữ xe máy Sirius cùng mũ bảo hiểm màu đen mà Khởi sử dụng vào thời điểm phạm tội.

Được biết Khởi đã có vợ và một con gái mới sáu tháng tuổi.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.