Bắt nghi can truy sát hai mẹ con

(PL)- Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ nghi can Lê Minh Đăng (ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, sáng 1-1, tại tiệm trang điểm cô dâu-studio Dũng Tuyết của chị Hồ Ngọc Tuyết (40 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu), người dân nhìn thấy chị Tuyết bị nhiều vết dao đâm, người dính máu đang hốt hoảng chạy ra ngoài. Riêng đứa con gái năm tuổi của chị Tuyết là Nguyễn Ngọc Vy Vy bị bóp cổ đến chết. Qua truy xét, công an đã bắt Lê Minh Đăng.

Thông tin ban đầu, Đăng và gia đình chị Tuyết có mối quan hệ quen biết. Chị Tuyết có nợ Đăng 30 triệu đồng, nhiều lần Đăng đòi mà chị Tuyết không trả. Tối 31-12-2013, Đăng đến nhà chị Tuyết đòi nợ và ngủ lại. Sáng hôm sau, đợi chồng chị Tuyết đi vắng, Đăng lấy dao giấu trong người đi lên lầu, bóp cổ cháu Vy rồi đâm 6-7 nhát vào người chị Tuyết. Sau đó Đăng tự đâm vào ngực mình tự sát nhưng không chết.

HỒNG MINH  -  NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.