Bắt nghi can khống chế bé gái 11 tuổi cướp tài sản

(PL)- Chiều 13-4, cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã bắt Dương Đình Trường (trú xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn) do có hành vi dùng tuốc-nơ vít khống chế bé gái 11 tuổi để cướp tài sản.

Trường khai những ngày qua, sau khi cướp được tài sản đã ra Hà Nội tiêu thụ để lấy tiền ăn chơi. Khi Trường nhớ nhà, về quê thăm mẹ thì bị bắt giữ.

Được biết Trường từng có tiền án về tội hiếp dâm, ra tù năm năm nay nhưng Trường không lo tu chí làm ăn mà thường lang thang đến các khu dân cư để trộm cướp tài sản.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 28-3, gia đình chị Thái Thị Sen (xóm Phú Nhuận, xã Nam Cát) đi vắng để bé Lê Thị Hoài (11 tuổi, con vợ chồng chị Sen) ở nhà một mình. Bất ngờ có một người đàn ông cầm chiếc tuốc-nơ vít lẻn vào nhà. Tại đây, đối tượng này dùng tuốc-nơ vít khống chế, đe dọa bé Hoài rồi cạy tủ kính của gia đình lấy 5 triệu đồng và chiếc máy tính xách tay rồi bỏ đi.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.