Bắt nghi can dùng chai bia đâm chết người

(PLO)- Bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quán nhậu, nghi can đã dùng chai bia đánh, đâm chết đối thủ. 

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ nghi can Hồ Văn Lăm (22 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can gây án.  

Trước đó, vào đêm 5-10, Lăm cùng một nhóm bạn tới quán nhậu tại khu phố Bình Thuận (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An). Trong quá trình ngồi nhậu, nhóm của Lăm xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với một nhóm thanh niên khác. Một lúc sau anh Huỳnh Tuấn Hoàng (ngụ Bình Dương) tới quán nhậu ra để nói chuyện giải hòa. 

Bất ngờ Lăm cầm theo một vỏ chai bia phang mạnh vào phía sau đầu anh Hoàng. Khi anh Hoàng quay người lại thì Lăm dùng tiếp vẻ chai bia đã vỡ một nữa đâm vào cổ nạn nhân khiến tử vong trên đường tới bệnh viện. 

Riêng hung thủ sau khi gây án ra đường bắt xe đò về quê. Sau nhiều ngày lẩn trốn biết khó chạy thoát nên Lăm đã đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.