Bắt nghi can đánh chết bạn nhậu trong nghĩa trang

(PLO)- Trong quá trình tắm cho ông Cầm thì bị nạn nhân chửi. Việc này khiến Tâm bực tức cộng với việc mới nhậu xong nên đã đánh chết ông Cầm, cắt bỏ bộ phận sinh dục của nạn nhân.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Liên quan vụ phát hiện thi thể người đàn ông ở nghĩa địa bị cắt bộ phận sinh dục, ngày 19-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành làm việc và tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Tâm (38 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Trần Minh Tâm được xác định  là nghi can liên quan đến sự việc trên sau khi đối tượng này đến cơ quan công an đầu thú vì đã đánh chết ông Trần Văn Cầm (54 tuổi, ngụ cùng khu phố).

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước đó, vào chiều 17-4, khi đi qua nghĩa địa Triều Châu (thuộc khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa), người dân phát hiện thi thể ông Cầm nằm giữa nghĩa địa đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định ông Cầm chết là do nhiều vết thương vào đầu, ngực, đặc biệt bộ phận sinh dục bị cắt đứt… Công an Đồng Nai xác định đây là vụ án mạng nên đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua rà soát, công an xác định Tâm là đối tượng nghi vấn.

Biết không thể che giấu tội lỗi của mình nữa nên Tâm đã đến công an đầu thú. Bước đầu, tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Tâm cùng với một số người dân địa phương đến khu nhà tang lễ của nghĩa địa Triệu Châu (nơi ông Cầm sinh sống hàng ngày) để chơi. Tại đây, Tâm cùng một số người mua rượu về nhậu cùng với ông Cầm. Nhậu xong, Tâm về nhà nằm nghỉ được ít phút thì quay lại chỗ ông Cầm ở để tắm cho ông này. Tuy nhiên, khi Tâm yêu cầu đi tắm, ông Cầm đã chửi lại vì không muốn tắm. Thế nhưng, Tâm vẫn bế ông Cầm đi tắm. Tắm xong, Tâm thay đồ cho ông Cầm thì tiếp tục bị nạn nhân chửi tục.

Quá bực tức, cộng với việc vừa nhậu xong, Tâm đã hành hung nạn nhân bất tỉnh, cắt bỏ bộ phận sinh dục rồi bỏ về nhà. Đến chiều cùng ngày, khi mọi người phát hiện thì ông Cầm đã tử vong.

Được biết ông Cầm không có vợ con, sống một mình trong nghĩa địa và bị bại liệt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.