Bắt một vệ sĩ chuyên… trộm xe!

Ngày 6-4, Công an Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Trần Cao Minh Hiếu (SN 1995, ngụ xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Hiếu hiện đang là vệ sĩ của Công ty Bảo vệ Tây Sơn có trụ sở ở thành phố Mỹ Tho.

Theo kết qua điều tra ban đầu, tối 3-4, Hiếu gặp một vệ sĩ khác tên Khoa cũng là nhân viên Công ty Bảo vệ Tây Sơn ở một quán nước và bàn bạc cùng nhau đi trộm xe gắn máy để bán lấy tiền tiêu xài.

Cả hai đến một nhà trọ thuộc xã Đạo Thạnh mở khóa cửa, trộm 1 xe gắn máy rồi đưa vào gửi bãi xe bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang. Sau đó, cả hai tiếp tục quay lại khu nhà trọ này trộm tiếp một xe gắn máy khác rồi đến chốt bảo vệ mục tiêu trên đường Phan Văn Khỏe gửi cho một vệ sĩ.

Kết thúc trót lọt hai vụ trộm, Hiếu và Khoa quay về chốt bảo vệ mục tiêu ở Công ty Thuận Phong (Khoa đang bảo vệ mục tiêu ở Công ty Thuận Phong) ngủ. Nhưng lực lượng công an đã bắt Hiếu, còn Khoa bỏ trốn.

Theo M.Sơn (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.