Bắt một phụ nữ vận chuyển 4 kg ma túy đá

(PLO)- Một phụ nữ vượt biên trái phép, xách theo 4 kg ma túy đá đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Khoảng 8 giờ sáng 23-6 tại  Mốc 1370 (1) - 500 thuộc Khu 4 (phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh), đội tuần tra kiểm soát đồn Biên phòng Hải Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ một phụ nữ vượt biên trái phép mang theo 4 kg ma túy đá.

Tại đây, người phụ nữ khai tên là Bùi Thị Hà (SN 1973, quê Xuân An, Lục Ngạn, Bắc Giang), hiện đang ở Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

Người phụ nữ thừa nhận vận chuyển 4 kg ma túy đá cho một người tên Hương từ Trung Quốc về Việt Nam với số tiền công vận chuyển là 20.000 nhân dân tệ.

Hiện vụ việc đang được đồn Biên phòng Hải Hòa mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                        

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.