Bắt một phụ nữ bán 2 bé gái vào tụ điểm mại dâm ở Campuchia

(PLO)- Nguyễn Thị Huỳnh bị bắt sau 20 năm trốn truy nã.

Ngày 11-1, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Huỳnh (55 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) theo quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán người dưới 16 tuổi. 

Đối tượng Nguyễn Thị Huỳnh. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh và một người tên Nguyễn Cộng Hòa (58 tuổi) đã câu kết nhau dẫn dắt nhiều cô gái Việt Nam sang Campuchia rồi bán vào các điểm chứa mại dâm để hưởng lợi.

Một vụ điển hình là chiều 13-11-1999, Huỳnh đưa hai em KL, LP (thời điểm đó 12 và 15 tuổi) đến một quán cà phê trên địa bàn TP Long Xuyên giao cho Hòa. Trong lúc Hòa dẫn hai bé đến xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để chuẩn bị đưa sang Campuchia thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Biết tin Huỳnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tối 10-01-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Huỳnh khi người này đang trốn ở Long An.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.