Bắt một hành khách Thái Lan vận chuyển 4 kg cocain

(PLO) – Chiều ngày 30-7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một du khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không mang theo gần 4 kg cocain.

Trước đó, trên chuyến bay mang số hiệu QR - 964 của hãng hàng không Quatar Airways từ Doha (Quatar) đến TP.HCM, lực lượng hải quan đã tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách tên Pantimoong Narisara (quốc tịch Thái Lan), phát hiện hơn 3,97 kg cocain được cất giấu tinh vi trong hai balô lồng vào trong một túi xách mà đối tượng này gửi theo đường hành lý ký gửi.

Bắt một hành khách Thái Lan vận chuyển 4 kg cocain ảnh 1 Ba lô chứa gần 4 kg cocain của du khách người Thái Lan. (Ảnh do cơ quan hải quan cung cấp)

Trị giá tang vật ước tính gần 25 tỷ đồng. Theo khai nhận ban đầu, đối tượng này đã vận chuyển trót lọt số ma túy nói trên qua nhiều nước trước khi về Việt Nam. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

HẠ NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.