Bắt ma túy, thu thêm được dùi cui điện và súng

Theo TTXVN, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thuộc Công an TP Hải Phòng sáng 30-4 đã bắt Nguyễn Quốc Vương (còn gọi là Vương “khỉ” - ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Vương được cho là cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Sáng 30-4, Vương đã tập kết một lượng ma túy lớn tại nơi ở để chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị các trinh sát bắt giữ. Công an đã thu tang vật là hơn 1 kg ma túy, 1.300 viên thuốc lắc, sáu ĐTDĐ, một cân điện tử, 500 triệu đồng, 13.000 USD, một dùi cui điện và một khẩu súng col quay cùng hơn 40 viên đạn. Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, Vương là một đối tượng côn đồ hung hãn, từng có tiền án về tội giết người và có thời gian “làm luật” tại Bến xe Tam Bạc (Hải Phòng).

TX

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.