Bắt ma túy liên tỉnh, thu 20 kg tang vật

Ma túy từ Campuchia được vận chuyển về Đồng Nai pha chế, ép khuôn rồi phân phối cho các mối tiêu thụ khắp các tỉnh, thành.
Ngày 25-2, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan điều tra BĐBP tỉnh đang mở rộng điều tra chuyên án mua bán vận chuyển hàng chục ký ma túy. Trước đó, chiều 23-2, tại khu vực gần biên giới (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (TPMT) của BĐBP tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Phạm Văn Minh, Huỳnh Ngọc Lợi (cùng ngụ phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm bốn bánh heroin (tương đương 1,2 kg heroin).

Bắt ma túy liên tỉnh, thu 20 kg tang vật ảnh 1

Minh, Lợi trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy bị cơ quan điều tra BĐBP tỉnh Tây Ninh bắt giữ. Ảnh: CT

Qua khai thác nhanh Minh, Lợi thì nguồn ma túy này sẽ được chuyển cho một đầu mối ở Đồng Nai. Ngay sau đó, trinh sát BĐBP với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Phòng, chống TPMT (Bộ Tư lệnh BĐBP - Bộ Quốc phòng) giăng lưới đón lõng bắt Nguyễn Phi Tiến khi Tiến ra Bến xe Biên Hòa (Đồng Nai) chờ nhận “hàng trắng” do Minh, Lợi giao vào sáng 24-2. Khám xét tại nhà riêng của Tiến (phường Bửu Long, TP Biên Hòa) lực lượng chức năng thu giữ tiếp 14 kg chất bột màu trắng, 6 kg chất bột màu nâu, qua kiểm tra nhanh 20 kg bột trên đều là chất ma túy. Ngoài ra, tại đây còn có bốn máy ép và các thiết bị (nặng khoảng 1,5 tấn) dùng để pha chế, dập khuôn ép thành bánh heroin.

Theo lời Tiến khai, đường dây của Tiến mua ma túy từ Campuchia rồi đưa về qua cửa khẩu Tây Ninh giao cho Tiến pha chế với các loại hóa chất để dập khuôn thành bánh phân phối cho các mối tiêu thụ trong cả nước.
Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây ma túy xuyên biên giới này. Theo thông tin ban đầu, ban chuyên án đã xác định hàng chục nghi can liên quan đến đường dây và đang tiến hành truy bắt.

N.ĐỨC

Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ bảy nghi can Trần Đức Lợi, Lâm Hùng, Đặng Thị Vân Thưởng, Cún Truyền Vy, Sỳ A Quay, Thàm Và Khoắn và San Bảo Luân để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy.

Qua công tác trinh sát, Công an huyện Định Quán phát hiện tại địa bàn các xã Phú Tân, Phú Lợi và Phú Hòa hai nhóm có biểu hiện tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 18-2,  Đội CSĐT tội phạm  về ma túy Công an huyện Định Quán bắt quả tang Trần Đức Lợi đang tàng trữ ba tép heroin tại phòng trọ. Lợi khai mua ma túy của Hùng và Thưởng (tự Út).

Hai giờ sau, công an bắt khẩn cấp Hùng và Thưởng, thu giữ 130 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu bên trong có chứa chất bột màu trắng. Cả hai đều khai đó là heroin. Thưởng khai còn mua bán ma túy chung với Vy. Ngay lập tức Vy đã bị bắt giữ.

Trước đó, tối 11-2, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Phú Hòa bắt Quay và Khoắn, thu giữ hai bịch cần sa. Cả hai khai số cần sa trên mua từ Luân. Công an  bắt tiếp Luân, thu giữ thêm 16 bịch cần sa có trọng lượng hơn nửa ký.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.