Bất lực nhìn bạn gái rớt xuống sông chết đuối ngay trước mắt

(PLO)- Chiều 28-6, tại khu vực cống cầu Quay, (sống cầu Ngang, ấp An Mỹ, xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương) xảy ra vụ đuối nước khiến một thiếu nữ tử vong. Nạn nhân là Đặng Thị Bích Vân (16 tuổi, quê Bình Thuận).

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ.

vào 13 giờ 10 cùng ngày, một nhóm nam nữ đang ngồi chơi cạnh cống cầu Quay. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh của nhóm này, mọi người vội chạy thì nhóm thanh niên này cho biết có người bị ngã chìm xuống nước. Người dân sau vội nhảy xuống vớt nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc nhóm này chơi tại đây, nạn nhân Vân ngồi trên bờ kè nghịch nước nhưng không may bị trượt chân té xuống, do không biết bơi nên thiếu nữ này chỉ kịp vùng vẫy một lúc rồi chìm xuống. Nhóm bạn đi cùng không ai biết bơi nên hô hoán mọi người tới trợ giúp nhưng quá muộn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.