Bất lực nhìn 4 ngư dân bị lũ cuốn ra biển mất tích

(PLO)- Trên đường cho tàu chạy đến khu neo đậu để tránh lũ, bốn ngư dân ở Phú Yên bị lũ cuốn ra biển. Nhiều người nhìn thấy nhưng không thể ra cứu do sóng quá lớn.

Đến tối 3-11, các lực lượng cứu hộ vẫn chưa có biện pháp tiếp cận, tìm kiếm bốn ngư dân bị lũ cuốn mất tích ở cửa biển Đà Rằng, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cùng với việc triển khai nhiều phương án ứng cứu người bị nạn, tỉnh đã đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp chi viện trực thăng để hỗ trợ tìm kiếm.

Tuy nhiên, hiện khu vực cửa biển Đà Rằng lũ đang lên rất cao, sóng rất lớn, mưa gió mịt mù trong đêm tối nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn, gần như không thể.

Người dân bàng hoàng, bất lực vì không thể cứu bốn ngư dân bị lũ cuốn. Ảnh: TL

Trước đó lúc 13 giờ cùng ngày, trên đường từ cảng cá phường 6 qua khu neo đậu Đông Tác thuộc phường Phú Đông, TP Tuy Hòa để tránh lũ, tàu cá PY 90151 TS của ông Trần Văn Tâm (ngụ phường 6) bị lũ mạnh đẩy thẳng ra biển. Tiếp đó, tàu mắc cạn rồi bị sóng lớn đánh chìm tại cửa biển Đà Rằng.

Bốn ngư dân trên tàu gồm cha con ông Tâm và hai người ngụ cùng địa phương bị rơi xuống biển. Những ngư dân bị nạn ôm phao kêu cứu, ngụp lặn giữa biển nước đang dâng cao, chảy xiết. Nhiều người dân đứng trên bờ nhìn thấy nhưng không thể ra cứu vì lũ từ thượng nguồn đổ xuống quá mạnh, mưa to, gió lớn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên triển khai lực lượng cứu nạn, huy động các phương tiện ra cứu người. Tuy nhiên, do lũ đổ xuống cuồn cuộn, sóng biển rất lớn, cùng với gió mạnh, triều cường lại đang dâng rất cao nên tất cả phương tiện đều không thể ra biển cứu nạn.

Nhiều ngư dân cho rằng với tình hình ở cửa biển Đà Rằng hiện nay, khi ra cửa biển chắc chắn tàu thuyền sẽ bị nhấn chìm dù có công suất lớn. Đến hơn 16 giờ cùng ngày, cả bốn ngư dân đều mất dạng giữa sóng biển, mưa gió mịt mù.

Theo một số ngư dân, có thể khi đang đi qua cửa biển, tàu cá của ông Tâm bị cây cối, rác trong lũ quấn vào chân vịt khiến tàu không thể điều khiển rồi bị lũ cuốn.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến chiều 3-11, mưa lũ ở tỉnh này đã làm bảy người mất tích.

Chiều 3-11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk thông tin, mưa nhiều ngày qua khiến mực nước trên các sông suối đang lên nhanh gây ngập lụt cục bộ, nhiều địa phương bị nước chia cắt.

Cụ thể, tại huyện Ea Kar, sáng 3-11, nước lũ đã làm lật thuyền, cuốn mất tích một người dân khi đi đánh cá. Nạn nhân là Đào Văn Hòa (26 tuổi, trú thôn 7, xã Cư Yang). Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, thi thể anh Hòa đã được tìm thấy.

Mưa lớn đã khiến các xã dọc sông Krông Pắk như Cư Bông, Cư Yang, Ea Ô, Ea Pal, Cư Elang bị ngập trong nước, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Bất lực nhìn 4 ngư dân bị lũ cuốn ra biển mất tích ảnh 2


Đáng nói tại huyện Krông Bông có khoảng 500 ha cây trồng bị ngập. Toàn huyện đã di dời 41 hộ dân (một hộ bị sạt lở đất, 40 hộ bị ngập) đến nơi an toàn. Xã Hòa Phong đường ngập sâu 1-2 m, khiến dân các thôn 5, 6 bị cô lập. Cầu K12 thuộc xã Hòa Lễ trên tỉnh lộ 12 bị sạt lở một mố; đường cứu hộ, cứu nạn liên xã Hòa Phong - Cư Pui đoạn quan buôn Ngô A bị sạt trôi 5 m.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hiện các hồ chứa thủy lợi nhỏ đã đạt mức nước dâng bình thường, các hồ thủy điện lớn như Buôn Tua Srah hiện tại đạt 85% dung tích thiết kế; hồ Buôn Kuốp đạt 50% dung tích thiết kế, hồ Sêrêpôk 3 đạt 80% dung tích thiết kế.

 ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.