Bắt Long 'ma', kẻ cầm đầu vụ bắn chết lễ tân nhà nghỉ

(PLO)- Long “ma” bị cơ quan điều tra xác định là người đã nổ súng sát hại nam nhân viên lễ tân của khách sạn Nam Cường trên phố Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau nhiều ngày truy bắt, lực lượng cảnh sát truy nã Hà Nội phối hợp với Bộ Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ được Nguyễn Vinh Long (tức Long "ma", 37 tuổi, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội), nghi phạm cầm đầu vụ nổ súng tại Hà Nội khiến một người tử vong vào rạng sáng 27-10 vừa qua.

Long “ma” bị cơ quan điều tra xác định là người đã nổ súng sát hại nam nhân viên lễ tân của khách sạn Nam Cường trên phố Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 27-10, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng tại nhà nghỉ Nam Cường. Nạn nhân vụ án là anh Lường Văn L. (20 tuổi, trú TP Điện Biên) bị bắn vào vùng vai, thủng phổi dẫn đến tử vong. Ngoài ra, anh Nguyễn Huy T. (34 tuổi, trú Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bị bắn ở tay và chân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ bốn đối tượng gây án gồm: Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi), Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi), Mai Vũ Long (45 tuổi, cùng trú Hà Nội).

Long "ma" (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ nổ súng tại nhà nghỉ khiến một người chết.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ một súng ngắn, hai súng AK, một súng bắn tên, hai mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại cùng số lượng lớn ma túy.

Lời khai từ các đối tượng cho thấy do mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 0 giờ ngày 27-10, Long "ma" đã gọi điện thoại cho Thắng đến phố Nguyễn Thị Định để giải quyết mâu thuẫn của Trường.

Cả nhóm gặp nhau, Long "ma" cầm một khẩu súng AK, Hùng cầm một khẩu súng ngắn. Quá trình đi bộ dọc vỉa hè, thấy anh Vũ Văn Hải (trú quận Cầu Giấy) đang dừng xe máy ở đầu ngõ 23, tưởng là đối phương, Long "ma" cầm súng AK bắn một phát về hướng anh Hải.

Quá hoảng sợ, anh Hải bỏ chạy vào ngõ 23, đi qua nhà nghỉ Nam Cường. Tại nhà nghỉ lúc này có một số người bạn của anh Hải đang làm thủ tục thuê phòng, anh Hải liền hô mọi người chạy đi.

Ngay sau đó, Long và Thắng cầm súng AK chạy đến trước cửa khách sạn, bắn 4-5 phát về phía quầy lễ tân, trúng anh Lường Văn L. khiến anh này tử vong.

Chưa dừng lại, Long và Thắng đi ra đầu ngõ thì gặp anh Trần Huy T. từ trong ngõ đi ra liền nổ súng bắn nhiều phát về phía nam thanh niên này, khiến nạn nhân bị thương ở tay và chân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.