Bắt khẩn cấp tổng giám đốc Công ty Khải Thái

(PL)- Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự sáu người của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (Hà Nội) để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép.

Những người bị bắt gồm: Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga) - Tổng Giám đốc, người Đài Loan; Nguyễn Mạnh Linh - Giám đốc công ty; Đoàn Thị Luyến - Giám đốc điều hành Chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh - Giám đốc điều hành Chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam - Giám đốc điều hành Chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng công ty.

Cơ quan CSĐT cũng đã thu giữ hơn 70 tỉ đồng tiền tang vật. Bước đầu đã làm rõ vai trò điều hành chính của công ty chính là Saga. Người này thường yêu cầu các nhân viên thuyết phục khách hàng đầu tư kinh doanh vàng bằng tiền mặt. Sau khi nhà đầu tư đã “mắc câu”, Saga chỉ đạo cấp dưới trả tiền lãi đều đặn cho khách hàng để tạo uy tín. Do tin vào cái bẫy này nên đến khi Saga bị bắt, chưa có bất kỳ khách hàng nào được hoàn trả tiền gốc.

N.ANH (Theo NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.