Bắt khẩn cấp nhân viên đưa đón trong vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã bắt khẩn cấp Phương Quỳnh Anh, người đi cùng và có nhiệm vụ đưa đón học sinh trong vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-5, tin từ Công an thành phố Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phương Quỳnh Anh.

Cô này tham gia quá trình đưa, đón học sinh bằng dịch vụ xe ô tô của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.

dieu-tra-vu-viec-mot-tre-mam-non-chet-vi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-cua-nha-truong--2.jpg
Chiếc xe bị phá tung cửa để đưa cháu bé ra ngoài. Ảnh: CTV

Quỳnh Anh bị bắt trong vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình khởi tố ngay tối qua, để điều tra về dấu hiệu án vô ý làm chết người.

Kết quả xác minh ban đầu của Công an thành phố Thái Bình cho thấy, khoảng 6 giờ 20 ngày 29-5, ông NVL điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh đón cháu H và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, anh L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó anh L điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H, nhưng không thông báo cho gia đình.

Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, nơi xảy ra sự việc một trẻ mầm non tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường. Ảnh: CTV
Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, nơi xảy ra sự việc một trẻ mầm non tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường. Ảnh: CTV

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh TĐA là cậu ruột của cháu H đến đón thì mới tá hỏa cháu mình bị bỏ quên trên xe. Mọi người phá cửa xe thì phát hiện cháu đã nguy kịch. Đưa vào bệnh viện cấp cứu thì cơ quan y tế xác định cháu bé tử vong ngoại viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó nhận định cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết thì nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn. Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp dẫn tới suy hô hấp...

Cũng liên quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT Thái Bình đã có báo cáo bước đầu, theo đó người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới là ông L, từ ngày 22-5. Chiếc xe đưa đón 29 chỗ là do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Cũng theo báo cáo này, bố mẹ đi làm xa nhà, nên bé H ở với bà ngoại tại khu đô thị 4, 5 xã Minh Quang, huyện Vũ Thư...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.