Bắt khẩn cấp nghi can đốt cháy chủ nợ

Sau gần 1 tháng điều tra, ngày 6-2, Công an Bình Phước thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Khải (43 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).
Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe gắn máy của bà Nguyễn Thị Nga - Ảnh: Bùi Liêm
Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe gắn máy của bà Nguyễn Thị Nga - Ảnh: Bùi Liêm

Khải là nghi can thực hiện vụ giết người dã man xảy ra ngày 11-1. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nga (59 tuổi, ngụ thôn 6, xã Đa Kia).

Trước đó, ngày 20-1, thi thể của bà Nguyễn Thị Nga được tìm thấy ven đường ĐT 759B (địa bàn xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp), trong tư thế chết cháy đen từ nhiều ngày trước, đám cỏ xung quanh cũng bị cháy. 

Một số người dân địa phương, cho biết bà Nga là người chuyên cho vay mượn, đáo hạn ngân hàng có tiếng ở địa phương. Trước lúc mất tích, bà Nga có cho một số người vay khoảng 700 triệu đồng.

Nhiều người nghi bà Nga bị giết, bị cướp của rồi vứt xác phi tang.

Theo BÙI LIÊM (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.